Kết quả tìm kiếm cho "“gái gọi” liên tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1025
Tại buổi họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, cơ quan chức năng cho biết do thời tiết xấu đã không phát hiện ngay vụ lật tàu. Sau khi nhận tin, tàu cứu hộ đã có mặt chỉ trong 10 phút.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang và một số tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an, khống chế tinh thần học sinh, sau đó dàn dựng kịch bản “bị bắt cóc” để yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, cần được nhận diện và phòng ngừa kịp thời.
Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo: Tăng Nguyễn Thế Mỹ (19 tuổi), ngụ đặc khu Phú Quốc; Trần Trung Nhật (18 tuổi) và Lê Huỳnh Trọng Nghĩa (18 tuổi), cùng ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) tổng cộng 16 năm tù về tội giết người.
Từ ngày 9-13/7, tại thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 (APF-50) với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã tham dự sự kiện và khẳng định vị thế cũng như vai trò tích cực của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương, tuy nhiên việc hợp nhất đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn với các chủ thể OCOP. Khi tên tỉnh, thành thay đổi, điều quan trọng là làm sao giữ được giá trị văn hóa, vùng nguyên liệu và thương hiệu truyền thống.
Ngày 4/7, nhà chức trách bang Texas cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 25 người trong khi khoảng 23-25 nữ sinh đi trại hè mất tích sau trận lũ quét lớn tại bang miền Trung này của Mỹ.
Ngày 29/6/2025 là tròn 10 năm kể từ khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - một trong những tượng đài lớn của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX - rời cõi tạm.
Thượng tá, nhà văn Nguyễn Phú hiện là cán bộ giảng dạy tại Học viện Biên phòng, tác giả của nhiều truyện ngắn viết về vùng cao phía Bắc-vốn là địa bàn anh từng công tác nhiều năm. Viết ít nhưng kỹ và tinh, truyện anh giàu chất thơ, mỗi truyện ngắn như một bài thơ trong trẻo, có nét buồn, đẹp, sâu thẳm tình người. Tập truyện “Hoa pằng nảng rơi rơi” (Nhà xuất bản Văn học, 2024) tập hợp 12 truyện tiêu biểu cho thấy một phong cách truyện ngắn riêng.
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa phát đi thông cáo báo chí về thương hiệu, tên gọi để tránh nhầm lẫn cho khách hàng, trước hiện tượng xuất hiện một số cơ sở không thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn.
Là những nỗi niềm của đào, kép, của cả gánh hát rày đây mai đó. Là lát cắt đầy rực rỡ nhưng không ít thăng trầm của nghề. Là những tiếng cười pha lẫn tiếng thở dài trong đêm khuya ồn ã…
Ở miền Tây, ly cà-phê là thứ gắn liền với buổi sáng và cả những khoảng lặng giữa ngày. Trưa nắng, nhiều người dừng chân ở quán võng, gọi ly cà-phê đen, thả mình trên chiếc võng đong đưa, tranh thủ chợp mắt. Những quán cà-phê võng vẫn lặng lẽ gìn giữ thói quen ấy, một nét sống chậm đã thành bản sắc của miền Tây.
Đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào một sự kiện ủng hộ Israel tại thành phố Boulder, bang Colorado, đã bị truy tố với cáo buộc phạm tội thù hận liên bang. Nhà chức trách cho biết đối tượng này đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.